Nhạc chờ Phác họa đảo xa...
Lyric/ Lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc
Sáng tác: nhạc sĩ Quỳnh HợpCác ca sĩ: Nhạc Thiếu Nhi, Trọng Tấn, Tổng Hợp
Thời gian sáng tác:
Ngôn ngữ chính của bài hát: Việt Nam
Con chưa một lần đến với đảo xa
Mảnh đất thiêng giữa muôn trùng khơi sóng
Nhưng con biết đảo xa qua lời cha kể
Thật gần là núm ruột giữa biển xa.
Cha dắt con dạo bên bờ sông Hồng
Sóng vỗ rì rầm, cơn gió thổi lắt lay
Cha nói, đảo xa cũng ầm ầm sóng
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
[Chorus]
Có những điều thương mến và thiêng liêng.
Có những điều tuổi thơ con chưa tỏ
Nơi đảo xa còn dập dồn sóng dữ
Lính biển đêm ngày giữ núm ruột quê hương.
Trường Sa, Hoàng Sa, đảo chìm, đảo nổi
Trong lòng người là đảo nhớ, đảo thương.
Nhà giàn nhấp nhô, kề bên đỉnh sóng
Tha thiết như mái lá quê mình.
[Verse]
Con chưa một lần đến với đảo xa
Mảnh đất thiêng giữa muôn trùng khơi sóng
Nhưng con biết đảo xa qua lời cha kể
Thật gần là núm ruột giữa biển xa.
Cha dắt con dạo bên bờ sông Hồng
Sóng vỗ rì rầm, cơn gió thổi lắt lay
Cha nói, đảo xa cũng ầm ầm sóng
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
[Chorus]
Có những điều thương mến và thiêng liêng.
Có những điều tuổi thơ con chưa tỏ
Nơi đảo xa còn dập dồn sóng dữ
Lính biển đêm ngày giữ núm ruột quê hương.
Trường Sa, Hoàng Sa, đảo chìm, đảo nổi
Trong lòng người là đảo nhớ, đảo thương.
Nhà giàn nhấp nhô, kề bên đỉnh sóng
Tha thiết như mái lá quê mình....
[Bridge]
Con ngước nhìn về thành phố ven sông
Nơi có những mái nhà cao vút
Nơi đảo xa trong lời cha kể
Có người lính ... ngày đêm gác canh đảo xa....
Các lời bài hát cùng nhạc sĩ "Quỳnh Hợp"
- Bà Nà mây vương
- Anh kể em nghe
- Bâng khuâng phố cổ
- Bâng khuâng mùa thu
- Bồng bềnh anh thương
- Bay biển
- Bồng bềnh Hội An
- Bồng bềnh áo vương
- Bồng bềnh Sài Gòn
- Bồng bềnh phố thu
- Cánh ô đợi chờ
- Bướm vàng
- Chào Đà Lạt thành phố hoa
- Cao nguyên mùa mưa
- Chiều bạch mã
- Chào Sài Gòn ban mai
- Chông chênh chiều
- Chớm thu
- Chuyện tình hoa giấy
- Chuyện người lính đảo
- Có một mùa đông Điện Biên
- Chuyện tình trinh nữ Hwing
- Còn vương
- Còn mãi với mùa thu
- Đà Lạt mờ sương
- Cùng nhau vui hội trăng rằm
- Dã quỳ em
- Đà Lạt thành phố ngàn hoa
- Đàn tính người ơi
- Đám cưới xuân
- Đêm cổng trời
- Đảo chân mây
- Đêm đồng dù
- Đêm cuối mẹ ru con
- Đêm nằm nghe tiếng biển
- Đêm hội tình Mộc Châu
- Đêm sông Hàn
- Đêm phố Hội
- Đêm xiêng khoảng
- Đêm trăng trên biển Cù Lao
- Điệu xòe xứ Thái
- Điểm hẹn xòe hoa
- Em là thanh niên xung phong
- Đỏng đảnh Sài Gòn
- Gặp gỡ mùa cúc quỳ
- Em và Huế
- Giấc mơ nối kết đôi bờ
- Giá ta không về với biển
- Giọt cà phê thì thầm
- Giấc mơ phía hoàng hôn
- Gửi một lời yêu
- Giọt chiều
- Gửi tình theo sóng
- Gửi mưa
- Hoa ban mùa này
- Hoa ban
- Hoa của đảo
- Hoa chờ em
- Hương trầm đâu đây
- Hoàng hôn trên Phá Tam Giang
- Huyền diệu Ngũ Hành Sơn
- Hương vị đất trời
- Khúc dân ca gửi người lính đảo
- Khoảng lặng trước bình minh
- Kỉ niệm Trường Sa
- Khúc ru đêm
- Lạc vào cổ tích
- Lạc giữa phố hoa
- Lính đảo đợi mưa
- Lao xao rừng xanh
- Lời hẹn mùa xuân
- Lối hẹn
- Mai em về Hải Vân đẹp lắm
- Lửa hội Điện Biên
- Mộc Châu ơi nhớ mãi
- Mơ về Hà Nội
- Một lần về Hội An
- Mong manh phố Hội
- Một nửa duyên rừng
- Một ngày Đà Lạt
- Mưa chiều Đà Lạt
- Một vùng đồng đội
- Mùa xuân đang tới
- Mưa tháng 7
- Mùa xuân nơi Trường Sa
- Mùa xuân lính biển
- Nắng ở cầu bông
- Mừng tuổi búp bê
- Ngã ba huyền thoại
- Nếu em không yêu lính hải quân
- Nghe em hát ở Trường Sa
- Ngẩn ngơ cao nguyên
- Người Sài Gòn
- Ngỏ lời yêu Hà Nội
- Nhớ đêm Trường Sa
- Nhịp bước em về
- Những mùa hoa Hà Nội
- Nhớ sông Cầu
- Níu bước thu đi
- Những ngày đi học
- Nơi ta viết tình ca
- Nơi biển sâu anh đến
- Nữ sinh Đồng Khánh
- Non xanh Tam Đảo
- Nước mắt Vị Xuyên
- Nửa vầng dương
- Phác họa đảo xa tổ quốc
- Ô kìa Mộc Châu
- Phố Hội như mơ
- Phiên chợ quê em
- Phố nhớ
- Phố nắng
- Qua lối cũ
- Phố thu
- Rượu xuân
- Rock tàu ngầm
- Sài Gòn sau mưa
- Sài Gòn đêm
- Sau mùa bão lũ
- Sân trường một sáng tháng 5
- Sún xinh của bố
- Sóng biển thôi hát tình ca
- Thanh Hà nhịp gốm hoan ca
- Tạm biệt Trường Sa
- Thành phố trong sương
- Thành phố biển xanh
- Theo cha ra đảo
- Thế là thu sang
- Tiếng phố thở
- Tiếng đàn Klongput đón mùa xuân
- Tình ca sau đêm bão
- Tìm về mùa thu
- Tóc cỏ
- Tình ca trên sóng
- Trần Lập ngọn lửa khát vọng đam mê
- Tóc trắng khói nhang
- Tùy hứng cuối đông
- Tựu trường
- Về giữa phố xưa
- Về bến Dược
- Về với miền cỏ hát
- Về Mường Phăng nghe kể chuyện ngày xưa
- Với Trường Sa
- Vĩnh biệt cuộc tình
- Xe đạp đôi xuống phố
- Xanh xanh Cù Lao
- Xôn xao Đà Nẵng
- Xin mùa Đông đừng đến
- Xuân rẻo cao
- Xôn xao Đăk Nông
Ghi chú về lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc
Lyric/ Lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc - Quỳnh Hợp được cập nhật thường xuyên tại cainhaccho.net.
Nếu bạn tìm thấy lyric/ lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc và các thông tin về tên tác giả/ nhạc sĩ sáng tác, ảnh bản nhạc, ngôn ngữ/ thời gian sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc không chính xác hoặc thiếu, cainhaccho.net rất cảm ơn nếu bạn đóng góp, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm bài hát nhạc chờ Phác họa đảo xa tổ quốc theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ menu bên trái hoặc tìm kiếm ở box phía trên theo từ khóa ("Phác họa đảo xa tổ quốc")
Khi bạn sử dụng thông tin về bài hát "Phác họa đảo xa tổ quốc", vui lòng ghi rõ nguồn cainhaccho.net
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc - Quỳnh Hợp, Lời bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc Nhạc Thiếu Nhi, Trọng Tấn, Tổng Hợp, Phác họa đảo xa tổ quốc Lyric, thời gian/ năm sáng tác bài hát Phác họa đảo xa tổ quốc, Phác họa đảo xa tổ quốc lời bài hát - nhạc sĩ sáng tác Quỳnh Hợp, lyric Phác họa đảo xa tổ quốc - composer Quỳnh Hợp
Loi bai hat Phac hoa dao xa to quoc - quynh hop, Phac hoa dao xa to quoc Lyric, thoi gian/ nam sang tac bai hat Phac hoa dao xa to quoc, Phac hoa dao xa to quoc loi bai hat - nhac si sang tac Quỳnh Hợp, lyric Phac hoa dao xa to quoc - composer Quỳnh Hợp
