Nhạc chờ Bồ câu ơi
Lyric/ Lời bài hát Bồ câu ơi
Sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungCác ca sĩ: Nhạc Thiếu Nhi, Hồ Trung Dũng
Thời gian sáng tác:
Ngôn ngữ chính của bài hát: Việt Nam
Là vì những tiếng đàn của ta? lá lá la là la...
Thế hãy ở lại đây, nghe qua câu chuyện này
Chuyện tình yêu của ta với một người! lá la là la...
Lúc trước ta đã yêu, ta yêu một thiên thần
Những ngày đối với ta rất vui! la lá la lá la...
Cứ ngỡ sẽ thành đôi, cứ ngỡ không xa rời
Vậy mà bỗng cách xa hai phương trời! là là la lá la là...
Điệp khúc:
Bổ câu ơi có phải thiên thần
Thì tay ta không thể giữ được?
Có những ngày ngồi nhớ em đến thẫn thờ! la là la lá la...
Nhiều đêm đi dưới ánh trăng mờ
Dù cô đơn đến đau buốt lòng
Mà ta vẫn không nỡ trách em vô tình!
Bồ câu ơi mi có tin rằng
Dù tim ta còn đang rất buồn
Thế nhưng ta vẫn cố vui với mọi người!
Bồ câu ơi ta vẫn sẽ đợi
Dù đâu hay em có trở lại
Dù ai cũng luôn trách ta quá khờ dại! lá la là lá la...
Hứ hư hừ hư hừ...
*****
Hỡi chú chim bồ câu, có phải mi lạc bầy
Là vì những tiếng đàn của ta? lá lá la là la...
Thế hãy ở lại đây, nghe qua câu chuyện này
Chuyện tình yêu của ta với một người! lá la là la...
Lúc trước ta đã yêu, ta yêu một thiên thần
Những ngày đối với ta rất vui! la lá la lá la...
Cứ ngỡ sẽ thành đôi, cứ ngỡ không xa rời
Vậy mà bỗng cách xa hai phương trời! là là la lá la là...
Điệp khúc:
Bổ câu ơi có phải thiên thần
Thì tay ta không thể giữ được?
Có những ngày ngồi nhớ em đến thẫn thờ! la là la lá la...
Nhiều đêm đi dưới ánh trăng mờ
Dù cô đơn đến đau buốt lòng
Mà ta vẫn không nỡ trách em vô tình!
Bồ câu ơi mi có tin rằng
Dù tim ta còn đang rất buồn
Thế nhưng ta vẫn cố vui với mọi người!
Bồ câu ơi ta vẫn sẽ đợi
Dù đâu hay em có trở lại
Dù ai cũng luôn trách ta quá khờ dại! lá la là lá la...
*****
Bổ câu ơi có phải thiên thần
Thì tay ta không thể giữ được?
Có những ngày ngồi nhớ em đến thẫn thờ!
Nhiều đêm đi dưới ánh trăng mờ
Dù cô đơn đến đau buốt lòng
Mà ta vẫn không nỡ trách em vô tình!
Bồ câu ơi mi có tin rằng
Dù tim ta còn đang rất buồn
Thế nhưng ta vẫn cố vui với mọi người!
Bồ câu ơi ta vẫn sẽ đợi
Dù đâu hay em có trở lại
Dù ai cũng luôn trách ta quá khờ dại! lá la là lá la...
Dù ta cũng luôn trách ta quá khờ dại...
Các lời bài hát cùng nhạc sĩ "Nguyễn Văn Chung"
- Ai có dư hạnh phúc
- 8 Lời nói dối của mẹ
- Anh đã quên cô ta chưa
- Ăn cơm cho thật ngoan
- Anh sẽ quên tất cả
- Anh nợ em
- Ánh trăng xưa
- Anh sẽ ra đi
- Bà ôm vào lòng
- Áo xanh màu nắng
- Bài ca khu cách ly
- Ba thật là giỏi
- Bài hát ru của mẹ
- Bài Hát Của Mưa
- Bài thơ màu mực tím
- Bài học lễ phép
- Bạn ơi đừng khóc
- Bản nhạc cuối của chúng mình
- Bánh chưng bánh tét
- Bàn tay của cha
- Bay giữa Ngân Hà
- Bão lòng
- Bé chơi trung thu
- Bay giữa Ngân Hà rap
- Bé ngoan uống thuốc
- Bé đón tết sang
- Bí mật nhỏ
- Bên trong chiếc ôm
- Bình minh dịu êm
- Biển mặt đất và bầu trời
- Bồ câu ơi
- Bình yên vui xuân
- Bờ vai quá khứ
- Bố ơi kể chuyện con nghe
- Bữa tối một mình
- Bỗng dưng yêu em
- Cám ơn thiên thần
- Bức tranh trong tim
- Cánh chim hải âu
- Cần một tình yêu
- Cào cào lá tre
- Cành phi yến trong mưa
- Cây đàn của bố
- Cầu vồng sau mưa
- Cây thông màu xanh
- Cây sao giấy
- Chỉ là quá khứ
- Chẳng màng thế gian
- Chia tay để bình yên
- Chị thương em lắm
- Chiếc khăn gió ấm rap
- Chiếc khăn gió ấm
- Cho đi nhận lại bao nhiêu
- Chiều nay xuống phố
- Chờ một người
- Cho đi nhiều nhận lại được bao nhiêu
- Chúng ta từng chung một đoạn đường
- Chúc em ngủ ngon
- Chuyện tình trong ngăn bàn
- Chuyện tình dưới mưa
- Cô chủ nhiệm
- Cố chấp
- Cô đơn trong nhà mình
- Cờ đỏ sao vàng
- Có một người thầy
- Có lẽ em phải quên anh
- Cổ tích đêm hè
- Có một người yêu em
- Con gái nhỏ của ba
- Con đường mưa
- Cơn mưa bắt đầu tình yêu
- Cơn gió mùa hè
- Cún con ơi
- Còn yêu không
- Cười và khóc
- Cuối cùng
- Đà Lạt thật buồn khi không anh
- Đà Lạt đâu có lỗi
- Dạ vũ
- Đà Lạt thật buồn khi không có anh
- Đảo Ngọc lung linh
- Đại dương và anh
- Đây là thế giới của cha
- Dắt mẹ đi khắp thế gian
- Đếm từng ngày xa anh
- Đêm trăng tình yêu
- Đẹp nhất áo dài
- Đêm về sáng
- Điều bí mật của em
- Đi chơi biển mùa hè
- Điều em không biết mashup
- Điều em không biết
- Điệu múa thiên nga
- Điều em lo sợ
- Đồi hoa Mặt Trời
- Đô thị rực rỡ
- Dù thế nào đi nữa
- Dòng lưu bút cuối
- Dũng cảm lên cô gái
- Đừng buồn vì ly hôn
- Đừng yêu ai quá
- Đừng nhớ em nữa
- Em chỉ yêu một người
- Dưới cờ tổ quốc anh về
- Em đợi anh
- Em cô đơn lắm phải không
- Em là gì trong tim anh
- Em là cô dâu đẹp nhất
- Em luôn trong tâm trí anh
- Em luôn ở trong tâm trí anh
- Em nhớ
- Em luông ở trong tâm trí anh
- Em tập hành quân
- Em say rồi
- Gã du ca trên dốc chợ
- Em yêu khoa học
- Gà trống gáy sáng
- Gà mái và đàn con
- Giọt mưa tan
- Giá Như Em Có Thể
- Hai người một ngã rẽ
- Hạc giấy
- Hạt mưa long lanh
- Hạnh phúc chỉ là mơ
- Hãy chỉ cho anh
- Hãy buông tay em
- Hình bóng của mây
- Hãy cứ là em
- Hoa Anh Đào Trong Gió
- Hồ trái tim
- Hoa lưu ly
- Hoa hồng hoa trắng
- Hôm nay anh rất mệt
- Hoa sa la
- Kể đi anh nghe
- Hôm nay em rất mệt
- Kể từ hôm nay
- Kẻ đứng ngoài tình yêu
- Khát vọng vinh quang
- Khát vọng thanh niên
- Khi mẹ ốm
- Khi cha già đi
- Khi vắng mẹ
- Khi nào ta gặp lại
- Kí ức bỏ quên
- Không thể nói
- Ký ức bỏ quên
- Kỷ niệm còn lại
- Là một tổ ấm
- La cà Đà Lạt
- Lạc trong mưa
- Lá vàng và gió
- Làm theo di chúc thiêng liêng
- Lạc vào thế giới anh
- LK đêm trăng tình yêu
- Lạy mẹ Quan Âm
- Lời hẹn ngàn năm
- Lk đêm trắng tình yêu trong tình yêu người ta nói
- Mấy giờ con về
- Lời Phật ánh sáng nhiệm màu
- Mẹ ơi có biết
- Mẹ mang xuân về
- Mình em với em
- Mẹ ơi con muốn về nhà
- Mỗi ngày con nhận ra
- Mọi chuyện sẽ qua
- Món quà vô giá
- Món quà tặng cô
- Mong em hạnh phúc
- Mong chờ mãi mình em
- Mong manh tình yêu
- Mong em luôn hạnh phúc
- Một mình vẫn tốt
- Mộng thuỷ tinh
- Mùa đông không còn em
- Một nửa anh một nửa em
- Mùa đông nỗi nhớ và em
- Mùa đông không lạnh
- Mưa nước mắt
- Mưa mùa thu
- Mưa thiên cầm
- Mưa thất tịch tháng 8
- Mùi hoa sữa về
- Mùa thu năm ấy
- Nắm chặt tay em nhé
- Mừng sinh nhật của em
- Nắng đã phai hay tình phai
- Nắm tay anh chặt em nhé
- Nếu em phải khóc
- Nếu em không phải 1 giấc mơ
- Nếu là một người khác
- Nếu hạnh phúc không phải em
- Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn
- Ngăn tủ thời gian
- Ngỡ như giấc mơ
- Ngày mai lại tươi sáng
- Ngôi nhà bánh kẹo
- Ngỡ như là giấc mơ
- Người ấy đâu có đáng
- Ngôi nhà hoa hồng
- Người hết thương mình
- Người cũ có người mới
- Người phụ nữ trong nhà mình
- Người nỗi buồn và ta
- Nguyện thề vì bình yên
- Người thầy năm xưa
- Những câu chuyện cổ tích
- Nhật ký tím
- Những đồng tiền lẻ
- Những điêu con yêu
- Những lá thư Trường Sa
- Những giấc mơ về em
- Những ngày vui trở lại
- Những ngày không nắng
- Niềm vui của thầy cô
- Niềm tin từ lá phiếu
- Nỗi đau giữa hòa bình
- Nơi đâu bán phép màu
- Nỗi nhớ đóng băng
- Nơi em chờ anh
- Ở lại và ra đi
- Nửa ổ bánh mì thừa
- Ông bà hiền lắm
- Ở nơi cuối đường
- Pha lê tím
- Ông có cả đồng quê
- Phượng nhớ
- Phía sau lưng cha
- Rồi tim sẽ lành
- Quà cho anh
- Sao trong bình
- Sài gòn không em
- Sau những ngày hạnh phúc
- Sau ngày hôm ấy
- Sóng xa bờ
- Sống như xương rồng
- Tám dòng yêu
- Ta thương một người
- Tết sang
- Tặng mẹ
- Thanh niên Việt
- Tết xa
- Thề hẹn chi em
- Thế giới hoạt hình
- Thư của mẹ
- Thích Thì Tỏ Tình
- Tiếng Việt thiêng liêng
- Tiếng dương cầm trong đêm
- Tìm em phương xa
- Tik tak
- Tim ngủ đông
- Tìm lại hạnh phúc
- Tình này chấm hết
- Tình anh vẫn như thế 2023
- Tình yêu đẹp như thế
- Tình sao cay đắng
- Tình yêu mang theo
- Tình yêu lặng lẽ
- Tình yêu trở lại
- Tình yêu tôi muốn
- Tối qua sáng nay
- Tỏ tình ở Đà Lạt
- Trên đường ta đi tới
- Trái tim quả cảm
- Trọn vẹn chính mình
- Tri kỷ
- Trước cửa nhà em
- Trước biển bình yên
- Từ Khi Em Đến
- Trường Sa ca
- Từng giây đều đáng sống
- Tu tại tâm ta
- Ước có người bên tôi mỗi khi buồn
- Ừ thì đôi khi
- Ước mơ của thiên thần
- Ước mơ con nhỏ bé
- Vầng thái dương của đời con
- Uống
- Về đi anh
- Vầng trăng khóc
- Vì sao anh yêu em
- Vẽ mùa đông
- Viết cho những ngày mưa
- Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai
- Viết tiếp câu chuyện hòa bình
- Việt Nam ngày mới
- Vỡ mộng đời
- Vô lý
- Vui đến trường
- Vòng tay ba mẹ
- Xa muôn trùng mây
- Xa lạ
- Yêu em trong từng hơi thở
- Xin cảm ơn ân tình của mẹ
Ghi chú về lời bài hát Bồ câu ơi
Lyric/ Lời bài hát Bồ câu ơi - Nguyễn Văn Chung được cập nhật thường xuyên tại cainhaccho.net.
Nếu bạn tìm thấy lyric/ lời bài hát Bồ câu ơi và các thông tin về tên tác giả/ nhạc sĩ sáng tác, ảnh bản nhạc, ngôn ngữ/ thời gian sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Bồ câu ơi không chính xác hoặc thiếu, cainhaccho.net rất cảm ơn nếu bạn đóng góp, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm bài hát nhạc chờ Bồ câu ơi theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ menu bên trái hoặc tìm kiếm ở box phía trên theo từ khóa ("Bồ câu ơi")
Khi bạn sử dụng thông tin về bài hát "Bồ câu ơi", vui lòng ghi rõ nguồn cainhaccho.net
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát Bồ câu ơi - Nguyễn Văn Chung, Lời bài hát Bồ câu ơi Nhạc Thiếu Nhi, Hồ Trung Dũng, Bồ câu ơi Lyric, thời gian/ năm sáng tác bài hát Bồ câu ơi, Bồ câu ơi lời bài hát - nhạc sĩ sáng tác Nguyễn Văn Chung, lyric Bồ câu ơi - composer Nguyễn Văn Chung
Loi bai hat Bo cau oi - nguyen van chung, Bo cau oi Lyric, thoi gian/ nam sang tac bai hat Bo cau oi, Bo cau oi loi bai hat - nhac si sang tac Nguyễn Văn Chung, lyric Bo cau oi - composer Nguyễn Văn Chung
