Nhạc chờ Ốc mượn hồn
Lyric/ Lời bài hát Ốc mượn hồn
Sáng tác: nhạc sĩ Sơn HạCác ca sĩ: Ngọc Hạnh, Lưu Ánh Loan, Dạ Thảo My, Lâm Phi Quỳnh
Thời gian sáng tác:
Ngôn ngữ chính của bài hát: Việt Nam
Trời sinh làm thân con gái
yêu chân thành yêu chẳng đổi thay
Sao cam đành chấp nhận chua cay
Đôi tám tuổi xanh nhận bao nghẹn ngào
Bởi tình yêu đầu chuốc lấy buồn đau
Mình yêu mà không *** nói để bây giờ ôm chặt niềm đau
mối duyên đầu trao lại người sau
Đk : Yêu ai... nào ai biết đâu... Nào ai biết sầu tình iu đầu sao lắm khổ đau
Yêu anh... anh nào đâu có biết
làm sao người hiểu được tình vay mượn bao giờ người thương...
có ai mà đếm được sao trên trời.
Có ai biết được nỗi buồn của tôi
Trời xui đành mang duyên kiếp ốc mượn hồn trăm khổ ngàn cay
trách cho mình không may
Các lời bài hát cùng nhạc sĩ "Sơn Hạ"
- Anh Ba Khía
- Anh Ba Đò
- Anh tôi
- Anh ba khía tân cổ
- Ba Khía giao duyên
- Ba chuyến đò ngang
- Bến sông buồn
- Bậu bình bát
- Bởi chữ nghèo
- Bỏ Quê
- Bông ô môi
- Bóng ma Corona
- Bông sua đũa trắng
- Bông so đũa trắng
- Cát bụi tình đời
- Cát bụi cuộc đời
- Cây me nước
- Cậu Út chung tình
- Chúc mừng sinh nhật
- Chắp tay lạy đời
- Chuyến xe chiều chủ nhật
- Chuồn chuồn mưa
- Cổ tích hai vì sao
- Cò lớn
- Công tử miền Tây
- Cô Tư bến phà
- Đà Lạt đêm buồn
- Cung sầu Bạc Liêu
- Dân ca lục tỉnh
- Đám cưới miền Tây
- Đánh mất chân tình
- Đấng thiêng liêng
- Dây đủng đỉnh buồn
- Đau xót con cá rô đồng
- Đêm tạ từ
- Dậy sóng non sông
- Điệu dân ca buồn
- Điệu buồn lục tỉnh
- Đôi bờ cách biệt
- Độc huyền nức nở
- Đừng giận anh bà xã
- Đồng Tháp quê tôi
- Duyên nợ miền Tây 2
- Duyên con gái
- Gió quê
- Gái quê nghèo
- Gởi lại nhạc khúc buồn
- Giọt nước mắt khóc hai cuộc đời
- Hái hoa cầu duyên
- Hai bờ cách biệt
- Hai lúa miệt vườn
- Hai lúa chung tình
- Hoa dại trong nhật ký
- Hẹn xuân sau nhé
- Kết thúc cuộc tình
- Hoa mắc cỡ
- Khúc tình ca ngã bảy
- Không đánh mà đau
- Kỷ niệm tình đầu
- Khúc vu lan buồn
- Làm ơn mắc oán
- Lá thư xuân
- Li o thái
- Lật mặt
- Lời yêu trần thế
- Lk hành trang nước mắt
- Lụy tình
- Long An khúc hát trao duyên
- Mai đào đón xuân
- Lý tình bạn
- Mẹ tôi giờ ở đâu
- Màu hoa tan vỡ
- Miền Bắc quê hương tôi
- Mẹ tôi nơi mô
- Mùa xuân không có mẹ
- Miền Trung quê hương tôi
- Muôn thuở tình đau
- Mùa xuân trên quê hương tôi
- Ngại gì câu nói
- Nàng hát
- Nghề tui tài xế
- Ngày anh ra đi
- Người miền Tây
- Người con xa xứ
- Nhạn tình gọi bạn
- Người ơi đừng bỏ quê
- Nửa mảnh trăng buồn
- Những nẻo đường ca hát
- Ốc đắng buồn ai
- Nước mặn miền Tây
- Phận nghèo
- Ốc mượn hồn
- Quên đi tình say
- Quê hương tình bạn
- Rụng lá trầu duyên
- Rau cải trời
- Số phận đời ca sĩ
- Sao nỡ mình ơi
- Sui gia khắc khẩu
- Sự tích con muỗi
- Tết Việt Nam
- Tân cổ hương sầu riêng muộn
- Thằng bạn miền Trung
- Thân chùm gửi
- Thư xuân gửi quê nhà
- Thiên đường yêu
- Tía ơi con muốn lấy vợ rồi
- Thương lắm Cần Thơ ơi
- Tiễn em theo chồng
- Tía ơi con muốn vợ rồi
- Tình bỏ sau lưng
- Tiếng gọi tình quê
- Tình lạnh
- Tình đẹp Kiên Giang
- Tình xưa vụng dại
- Tình phai theo thời gian
- Trả tình về quá khứ
- Tình yêu người lính
- Trôi theo dòng đời
- Trái tim không bình thường
- Tự dưng thương người
- Trót lỡ
- Về Cần Thơ
- Vẫn chờ trong mưa
- Về lại Miền Tây
- Về Hậu Giang nhé em
- Vọng cổ tình quê
- Vĩnh Long khúc tuyệt tình ca
- Xuân tất niên
- Xuân này không có mẹ
- Xuân xa xứ
- Xuân về trong kỷ niệm
Ghi chú về lời bài hát Ốc mượn hồn
Lyric/ Lời bài hát Ốc mượn hồn - Sơn Hạ được cập nhật thường xuyên tại cainhaccho.net.
Nếu bạn tìm thấy lyric/ lời bài hát Ốc mượn hồn và các thông tin về tên tác giả/ nhạc sĩ sáng tác, ảnh bản nhạc, ngôn ngữ/ thời gian sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Ốc mượn hồn không chính xác hoặc thiếu, cainhaccho.net rất cảm ơn nếu bạn đóng góp, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm bài hát nhạc chờ Ốc mượn hồn theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ menu bên trái hoặc tìm kiếm ở box phía trên theo từ khóa ("Ốc mượn hồn")
Khi bạn sử dụng thông tin về bài hát "Ốc mượn hồn", vui lòng ghi rõ nguồn cainhaccho.net
Từ khóa tìm kiếm:
Lời bài hát Ốc mượn hồn - Sơn Hạ, Lời bài hát Ốc mượn hồn Ngọc Hạnh, Lưu Ánh Loan, Dạ Thảo My, Lâm Phi Quỳnh, Ốc mượn hồn Lyric, thời gian/ năm sáng tác bài hát Ốc mượn hồn, Ốc mượn hồn lời bài hát - nhạc sĩ sáng tác Sơn Hạ, lyric Ốc mượn hồn - composer Sơn Hạ
Loi bai hat Oc muon hon - son ha, Oc muon hon Lyric, thoi gian/ nam sang tac bai hat Oc muon hon, Oc muon hon loi bai hat - nhac si sang tac Sơn Hạ, lyric Oc muon hon - composer Sơn Hạ